Bể Dâu 2

Tác giả: Thiên Ân

BỂ DÂU
Đường xưa giờ biết đâu tìm
Gót hài năm ấy ngả nghiêng thơ tình
Đôi khi , ngắm mãi dáng hình
Vấn vương tóc rối , môi xinh thuở nào?
Trăng xưa ngã bóng nôn nao
Chút hương vụng dại ngày sau nhớ thầm
Mùa đi vụn vỡ trăm năm
Lệ rơi thấm đá bổng trầm dây oan
Nốt sầu rả rích bên ngàn
Lối về cô quạnh xốn xang đất trời
Buồn vui góp nhặt ỉ , ôi
Dấu tình úp mở rã rời cơn đau
Chuyện mai sau, chuyện mai sau...
Vết nhăn trên trán hằn sâu nỗi buồn
Rì rào bởi giọt mưa tuôn
Con đường nghẽn lối tình buông vai gầy
Thời gian còn lại đó đây
Em vào mưa gió đong đầy tuổi mơ
Ném vào góc tối mịt mờ
Hư vô ảo ảnh nằm bờ bể dâu
Ngày 7/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized