Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bất Ngờ

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BẤT NGỜ

Cắc cớ hôm qua mụ dọn về
Tuồng đời tái diễn những đam mê
Trong cơn nghiện ngập mình nhồi máu
Khổ cảnh say sưa hắn ngứa nghề
Cục diện tình cờ thay đổi hẳn
Vòng tròn ngoạn mục chuyển sang phê
Mây mưa trắng xóa bầu trời sập
Giữa cõi thinh không lặng một bề ./.

Lê cảnh Tiến 17/O3/2O23
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Bất Ngờ (Nguyễn Hoa)
  • Bất Ngờ (Nguyên Sa)
  • Bất Ngờ (Trần Minh Hiền)
  • Bất Ngờ (Huỳnh Lâm Phong)
  • Bất Ngờ (Đuyên Hồng)
  • Bất Ngờ (Kim Giang)
  • Bất Ngờ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Bất Ngờ ! Huế Ơi (Ty)
  • Bất Ngờ Nghe Lại Ca Dao (Trinhcamle)
  • Bất Ngờ...một Chút Chi... (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Niềm Thu
  • Cá Tính Của Ưcv Joe Biden
  • Tiếng “nhớ ” Từ Cầu Da
  • Vu Vơ...chết Tiệt (1)
  • Mưa Sài Gòn
  • Đón Tết Quê Người
  • Trỗi Mộng
  • Giấc Mơ Hoa
  • Chiếc Lá Cuối Cùng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1762)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
©2026 - CungThuGian.com