Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bất Ngờ

Tác giả: Nguyên Sa

Đêm mưa có chỗ bất ngờ
Chỗ thêm ấm áp chỗ thờ phượng nhau
Mai về mẹ hỏi đi đâu
Đắp chăn chùm kín ngang đầu nghe em
Thiên đường có chỗ màu đen
Anh nằm nghe thấy vẫn còn tiếng mưa
Tiếng trời gõ nhịp tiếng trưa
Tiếng cho sâu thẳm tiếng khuya tuyệt vời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chào Nhau
  • Xin Lỗi Về Những Nhầm Lẫn Dĩ Vãng
  • Thơ Làm Sau Khi Nghe Nhạc
  • Tâm Sự
  • Buổi Sáng Học Trò
  • Áo Lụa Hà Đông
  • Sám Hối
  • Năm Ngón Tay
  • Chim
  • Dư Âm
Thơ tương tự
  • Bất Ngờ (Nguyễn Hoa)
  • Bất Ngờ (Lê Cảnh Tiến)
  • Bất Ngờ (Trần Minh Hiền)
  • Bất Ngờ (Huỳnh Lâm Phong)
  • Bất Ngờ (Đuyên Hồng)
  • Bất Ngờ (Kim Giang)
  • Bất Ngờ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Bất Ngờ ! Huế Ơi (Ty)
  • Bất Ngờ Nghe Lại Ca Dao (Trinhcamle)
  • Bất Ngờ...một Chút Chi... (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Lại Thành Phố Nắng
  • Ông Lão Bán Chuối
  • Vỡ Một Cung Đàn
  • Tình Già (Xướng - Họa)
  • Khi Người Xa Tôi
  • Rừng Thu
  • 2 Câu Xuân
  • Cây Sao Sao
  • Thương Lắm Miền Trung
  • Dấu Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
©2025 - CungThuGian.com