Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bất Ngờ

Tác giả: Đuyên Hồng

Bất ngờ thây bóng em qua
Nỗi niềm nhung nhớ vỡ òa thành thơ
Bất ngờ lòng bỗng mộng mơ
Ước chi mây đó là mưa của mình…
Bất ngờ đêm trắng chông chênh
Bất ngờ em bỗng hiện hình lạ chưa
Bất ngờ ký ức xa xưa
Lắng trong sương gió người thơ chợt về
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Sẽ Kể Em Nghe
  • Yêu
  • Xin Đừng Hỏi
  • Dại Gì
  • Chuyện Tình
  • Cảm Thu Ii
  • Mong
  • Trăng Già
  • Cuối Tháng Bảy
  • Em Về Lối Ấy
Thơ tương tự
  • Bất Ngờ (Nguyễn Hoa)
  • Bất Ngờ (Lê Cảnh Tiến)
  • Bất Ngờ (Nguyên Sa)
  • Bất Ngờ (Trần Minh Hiền)
  • Bất Ngờ (Huỳnh Lâm Phong)
  • Bất Ngờ (Kim Giang)
  • Bất Ngờ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Bất Ngờ ! Huế Ơi (Ty)
  • Bất Ngờ Nghe Lại Ca Dao (Trinhcamle)
  • Bất Ngờ...một Chút Chi... (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Đặc Khu Kinh Tế ?
  • Du Thơ
  • Rằng Ta Sẽ Về Khi Trả Hết Nợ Đời
  • Ly Biệt
  • Bài Thơ Số 29
  • Với Ý Nghĩa Của 60 Giây Trong Cuộc Chạy Đường Dài
  • Khắc Khoải Làng Quê
  • Núi Non
  • Đêm Sâu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1769)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
©2025 - CungThuGian.com