Ngậm Ngùi Với Biển

Tác giả: Thiên Ân

NGẬM NGÙI VỚI BIỂN
Ngày em về với biển xanh
Bây giờ chưa chịu thương anh cho rồi
Ấp a ấp úng mở lời
Tương tư căn bệnh đất trời biết không ?

Biển mênh mông , biển mênh mông ...
Lòng em chật hẹp số không nực cười
Tóc dài vương vấn , xinh tươi
Lẽ nào bỏ mặc mọi người hỡi em ?

Ngày em tổ ấm êm đềm
Quay lưng ngoảnh mặt triền miên với đời
Hải Âu xoải cánh trùng khơi
Đam mê bay bổng xa rời ngày yêu

Lắng nghe biển đói gọi chiều
Trăm cơn mộng mị phiêu diêu chốn nào ?
Nợ đời vay trả vì sao ?
Cuộn mình cơn sóng kêu gào thảm thương

Ngày em về biển tình buông
Bức tranh nhân thế cuống cuồng hoài công
Đôi khi ngẫm nghĩ chạnh lòng
Té ra , đánh mất má hồng năm nao?

Biển ơi trong đục thế nào ?
Chuyện mai sau , chuyện mai sau ...xa vời
Chạy đua cát bụi cuộc đời
Mới hay , tình đã ra khơi nghìn trùng
Vũng Tàu , ngày 3/6/2023
Thiên Ân ( Bình Dương ):
Chưa phân loại
Uncategorized