Bật Khóc

Tác giả: Thiên Ân

BẬT KHÓC
Bật khóc tình yêu đánh mất
Chim bay về núi hoàng hôn
Chiêm bao thay màu đổi sắc
Con đường cỏ rũ rượi hờn

Bật khóc men môi bỗng đắng
Tỉ tê phơ phất , phất phơ
Gừng cay quên lời muối mặn
Hồ sen khô nước bao giờ?

Bật khóc bèo nhèo tóc rối
Những cơn đau đớn dán người
Chiếc bánh tình yêu nóng hổi
Tự nhiên , nguội lạnh bỏ vui

Bật khóc chèn câu lấp lửng
Đứt quãng một bờ âm thanh
Oán trách vòng tay hờ hững
Giả vờ mua khế bán chanh

Bật khóc lèng èng ấm ức
Cho muôn tiếng nấc dập dồn
Gán ghép cho đời chọc tức
Kẻ cuối bãi , người đầu non

Bật khóc đắng , cay , bùi , ngọt...
Dập vùi lủi thủi thương đau
Trái tình trên cao chót vót
Với tay ứa lệ tuôn sầu
Ngày 20/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized