Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bất Chợt

Tác giả: Phan Cát Linh

Bất chợt mùa sang
Lòng thoáng gợi
Lá vàng, lá đỏ
Ép trang thơ

Môi ai nóng bỏng
Tình em mộng

Cắn nửa mùa Thu
Trả lại người

Anh ơi,
Thu của em đâu rồi ?

Thu của em đâu rồi ..

Hôm nay nhìn lá úa
Ve vuốt hạt lệ buồn

Gió xô cánh mộng ngỡ ngàng
Mùa Thu ai phủ lá vàng tóc em ?

((*.*))
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bâng Khuâng
  • Mưa Cali
  • Mưa Đầu Mùa
  • Ném Nửa Vời ..
  • Thơ Treo Dưới Cội Mai Vàng
  • Em Xin ...
  • Sầu Thương Nữ
  • Đường Xưa Vương Dấu Bụi
  • Thắp Hương Gửi Chút Ân Tình
  • Ghét Thương
Thơ tương tự
  • Bất Chợt (Huỳnh Nhật Hà)
  • Bất Chợt (Sương Anh)
  • Bất Chợt (Daocongdien)
  • Bất Chợt (Trần Như Chuyên)
  • Bất Chợt (Nguyễn Lâm)
  • Bất Chợt (Nguyễn Duy)
  • Bất Chợt (Văn Liêm)
  • Bất Chợt (Kim Thư)
  • Bất Chợt (Mr.Smile)
  • Bất Chợt (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
Thơ bạn muốn xem
  • Nhà Nghèo
  • Nếu Là Thượng Đế ( Allah )
  • Còn Đâu Nữa
  • Phải Sống Ý Nghĩa
  • Ly Rượu Nghĩa Tình !!!
  • Bóng
  • Kéo Hoài
  • Tạnh Mưa
  • Thân Cò
  • Về Lại Cố Hương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
  • Vua Thơ
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
©2025 - CungThuGian.com