Bất Chấp Hết Yêu Anh Đi

Tác giả: Lê Sáng

BẤT CHẤP HẾT ! YÊU ANH ĐI
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Bất chấp hết ! Yêu anh đi em nhé
Để xuân về mình có thể bên nhau,
Anh đã yêu em, khi gặp gỡ lần đầu
Bên góc phố, cà phê nâu ta hẹn.

Yêu anh đi ! Mùa xuân này sắp đến
Lạnh lắm rồi, chăn nệm vẫn còn run,
Buốt giá thân anh, tê tái tâm hồn
Anh lạc lõng, cô đơn trống trải.

Yêu anh đi ! Thuyền tình anh lái
Tự lên chùa rồi ngây dại cầu xin,
Khấn nguyện hai ta trọn nghĩa vẹn tình
Trong hi vọng, niềm tin anh đợi.

Có yêu không ! Em đâu rồi xin nói
Anh đang nghe, mong mỏi một lời nguyền
Để xuân năm này ta tác hợp nên duyên
Cơn sóng giữ ! Xua thuyền về nơi đỗ.

Bất chấp đi em, dù ngoài trời mưa gió
Vẫn lung linh, xanh đỏ ánh cầu vồng
Anh đã yêu rồi ! Yêu em đó biết không ?
Trăm năm nguyện thật lòng yêu em mãi.

Lê Sáng Đêm 25 _ 12 _ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized