Bao Năm Rồi Nhi?

Tác giả: Hoanghoon

BAO NĂM RỒI NHỈ?

Tôi ở nơi này giấc cô miên
Mắt buồn khép kín lạ xa miền
Bao năm rồi nhỉ bao năm nữa?
Lướt sóng đời trôi muốn an nhiên

Bên thềm dĩ vãng em còn duyên?
Tha thướt trường xưa nét dịu hiền
Ngày qua sương điểm trên làn tóc
Ước lá me bay tuổi thần tiên

Ngây thơ má ửng lún đồng tiền
Đã hút hồn tôi dưới mái hiên
Chữ nghiêng lơi lả đau giấy trắng
Bước tới tương lai kịp chuyến thuyền

Để rồi mắc cạn những năm liền
Nhớ lắm nơi kia bến bình yên
Sang ngang chắc hẳn em đã bước
Tình khúc ban đầu mong vẹn nguyên

Riêng tôi man mác nỗi ưu phiền
Lạnh lùng trống vắng kéo triền miên
Lời hứa ngày xưa như gío thoảng
Mỗi người riêng phận lẽ tự nhiên.

hoanghoon
22.07.20
Chưa phân loại
Uncategorized