Bao Năm Rồi Em?

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

BAO NĂM RỒI EM?

Đã bao năm rồi em nhỉ?
Vết bỏng hôm nao, u sẹo ghỉ bây giờ
Ran rát khi chạm hơi lạnh
Mặt trời bỗng lẩn khuất đi đâu?
Đêm cuộn theo mây rình rập
Có tiếng cười thủ thỉ của từng giọt sương đông thức giấc
Sao trời mù lòa mất dần... Vô vọng

Ôi tấm gạch men đóng băng đôi chân không tất
Chiếc đèn dầu nhỏ bé nào thể hâm nóng cô đơn
Ước ao
Một bàn tay nắm
Đành cặm cụi viết cái gì đây?

Đã bao năm rồi em nhỉ?
Tại ai? tại ai? Chôn cả giá tình
Tôi, em... Thực ra chẳng ghi nhớ nữa

Là em mơn trớn hay do tôi quá đáng
Nhóm lửa và thiêu, trách cứ được nỗi gì
Tôi như điêu tàn, còn em thì cháy rụi
Quay lưng ngoảnh mặt mỗi người một lối đi

Con tim bỏng rát
Tâm hồn ỉ ôi
Bấy nhiêu thời gian quá quắt
Mà đường, đường cứ xa xôi...

19/11/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized