Bao Giờ Về Lại Trường Xưa

Tác giả: Thiên Ân

BAO GIỜ VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Bao giờ về lại trường xưa ?
Một , hai , ba tháng ...bốn mùa bâng khuâng
Bóng mây Covid xa gần
Vẫn còn thấp thoáng đường trần vương mang

Thương thầm ghế đá , hành lang
Giọng thầy cô giảng âm vang ấm lòng
Kẻng reo , vỡ tổ bầy ong
Một thời áo trắng đo, đong , đếm tình

Đôi môi ngây dại nguyên trinh
Một triều e ấp giật mình gặp nhau
Dò bài âu yếm đổi trao
Mơ màng đôi mắt xuyến xao tâm hồn

Ve sầu dạo khúc nỉ non
Trên nhành phượng đỏ dỗi hờn mùa thi
Gió reo nhè nhẹ thầm thì
Bỗng nhiên muốn khóc rèm mi ướt chiều

Bao giờ anh mở lời yêu ?
Cho nhau cảm xúc ít nhiều nhé anh !
Hẹn hò đôi mắt long lanh
Một mai trái ngọt đầy cành đưa hương

Dìu nhau dưới bóng sân trường
Tiếng chim lảnh lót cuối đường reo thi
Ngày 14/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized