Bao Giờ Về Lại Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Ân

BAO GIỜ VỀ LẠI NGÀY XƯA?
Bao giờ về lại ngày xưa?
Tiếng mưa hồn lá,tiếng mưa thì thầm
Gọi mùa kể chuyện tháng năm
Ai còn ngồi đấy chống cằm đợi ai?

Cào cào,chấu chấu… lười bay
Thích chi em cố đuổi hoài không thôi!
Tuổi thơ “mít ướt” ngập trời
Đôi khi nói nói,cười cười ….khóc than

Chăn trâu trộm mía đầu làng
Vị ngon và ngọt mau tan trong chiều
Trông theo dáng vẻ cánh diều
Thả trôi nỗi nhớ dặt diu về đâu?

Bắn bi “ ăn cõng” năm nào?
Ai thua,thua mãi ngàn sau dỗi hờn
Cánh đồng ríu rít chim non
Mới vừa mọc cánh lon ton theo đàn

Khoai mì, đậu phộng,khoai lang…
Đốt lên nướng chín,luận bàn chuyện yêu
Trộm nhìn đôi mắt trong veo
Tình yêu “ con nít” cũng mèo mỡ sao?

Trò chơi lấy nhẫn cỏ trao
“ Thề non ,hẹn biển” trời cao hiểu dùm!
Lấy gương ngồi cạnh soi chung
Mái đầu chụm lại lạ lùng….bâng khuâng

Em lên tỉnh học …xa dần...
Tuổi thơ mọc cánh ….vầng trăng khuyết tròn
Chớm yêu môi đỏ như son
Ai ru thiếu nữ,ngày còn anh,em?
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized