Bao Giờ Người Ấy Lấy Chồng

Tác giả: Thiên Ân

BAO GIỜ NGƯỜI ẤY LẤY CHỒNG
Bao giờ người ấy lấy chồng ?
Đóa hoa hương lạ , bướm ong thẫn thờ
Lòng anh khắc khoải đợi chờ
Một ngày không gặp bơ vơ chân chiều

Vắng nhau nhơ nhớ nhau nhiều
Thời con gái , ai nâng niu , dỗi hờn ?
Anh còn lặn biển , trèo non
Em còn gương lược, phấn son ru hời

Bao giờ chim én liệng trời
Môi em vừa chín không mời mọc anh
Vườn ươm kỉ niệm ngọt lành
Ai còn oán trách trời xanh làm gì ?

Thế gian rối rắm sầu bi
Đau thương trói buộc đôi khi chạnh lòng
Mai kia , mốt nọ lấy chồng
Biết người còn nhớ ta không , biết người

Bao giờ con Cóc kiện Trời
Trần gian lắm kẻ đua đòi tập yêu
Hoàng hôn cởi áo chiều chiều
Mây mùa thu mỏng cánh diều vời xa

Thời gian bỏ mặc người ta
Hôm rồi chạy vội qua nhà , ỉm im
Then cài , cửa đóng bến thuyền
Lạc dòng suy nghĩ ngả nghiêng bốn mùa
Ngày 30/5/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized