Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Băn Khoăn

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Chìm sâu
Chìm xuống thật sâu
Tâm tư trầm lắng
Lòng thôi muộn sầu

Bay xa
Về cõi trời xa
Trần gian mờ khuất
Thế nhân nhạt nhoà

Mình ta
Chỉ một mình ta
Thời gian trẻ lại
Không gian chẳng già

Còn chăng ?
còn chút gì chăng ?
Sao lòng ta mãi băn khoăn điều gì ?


.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gió Ơi ! Thổi Ngọn Mây Tần
  • Nơi Ấy Em Ơi Còn Nắng Hạ
  • Hỏi Vai Còn Nhớ Bàn Tay
  • Mối Tình Không Em
  • Mần Thơ Bên Sọt Rác
  • Bến Sông Mây Cảm Tác
  • Hồi Chuông Vĩnh Biệt
  • Xuân Oán
  • Bến Sông Mây
  • Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt
Thơ tương tự
  • Băn Khoăn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Băn Khoăn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Băn Khoăn (Thiên Ân)
  • Băn Khoăn (Thanh Phượng)
  • Băn Khoăn (Nguyễn Thành Sáng)
  • Băn Khoăn (Sương Anh)
  • Băn Khoăn (Hoanghoon)
  • Băn Khoăn (Trần Thị Thủy)
  • Băn Khoăn (Diệu Nguyễn)
  • Băn Khoăn (Đình Lang)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuộc Tình Đã Qua
  • Vẫn Còn Kịp!
  • Một Thoáng Nắng Ấm Quê Hương !!!
  • Tình Yêu Chiến Sỹ (Bát Ngôn)
  • Bài Thơ Niệm Phật 11042022
  • Ngươi Đừng Nhịp Nữa Khổ Ta
  • Ta Có Thể Tận Dụng Tiền Su Qua Smartphone
  • Kỷ Vật Học Đường
  • Bồ Đề Ngự Tâm
  • Lạnh Như Sương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
©2025 - CungThuGian.com