Bản Hợp Đồng Nghiệt Ngã

Tác giả: Tiền Giang

*Thơ buồn chớ đọc lúc vui!
Có chàng họa sĩ không chuyên nghiệp
Chẳng thích vẽ tranh,chỉ vẽ người!
Tìm đâu đối tượng? Buồn khôn xiết!
Bao chiều, họa sĩ mãi suy tư!!

Ai xui cô bé ngày xưa đó
Tìm đến cùng anh ký hợp đồng!
Chịu ngồi làm mẫu cho anh vẽ!
Cho dù chim sáo đã sang sông!!

Vẫn đôi mắt biếc thu hồn ấy!
Từ lúc quen nhau được mấy lần
Cầm bút vẽ đường cong lộng lẫy?
Nhìn nàng,họa sĩ cứ bâng khuâng!!

Hết vẽ anh chàng lại làm thơ!
Vắng người lại thấy buồn vu vơ!
Bến tình ai khiến con thuyền đậu?
Rồi một ngày kia,thật bất ngờ!!

Nàng bảo :Hôm nay hết hợp đồng!
Nếu em không đến,anh đừng trông!
Tình ta cũng chỉ như mây gió!
Tranh khác với người,anh biết không???

Người mẫu ra đi,họa sĩ buồn!!
Thơ,tranh toàn vẽ chuyện yêu đương!
Thơ tình vội xé,tranh đem đốt!!
Bể khổ trần gian,thật khó lường!!!
13.1.2010
tiềngiang
Chưa phân loại
Uncategorized