Anh Sẽ Chở Che

Tác giả: Tiền Giang

Lối này,em đưa anh đến!
Giục anh mở cổng Thiên Đường!
Trăm năm,dồn vào cuộc hẹn!
Ngàn năm,tình ấy vấn vương!!

Nắm đôi bàn tay ngà ngọc!
Nụ hôn đặt cược cuộc đời!
Gió sớm nhẹ lùa mái tóc!
Thuyền tình tách bến ra khơi!!

Ta đi trong vùng tâm bão!
Ái ân sâu nặng mỗi ngày!
Giữ được màu vàng chiếc áo!
Tình kia không thể đổi thay!!

Mặc cho sóng to gió lớn!
Sánh vai,ta vững tay chèo!
Nụ hôn truyền nhau sức sống!
Ngỡ rằng mình mới được yêu!!

Anh sẽ dốc lòng gìn giữ!
Chở che em suốt cuộc đời!
Không để hoa kia tàn úa!
Mỗi ngày chỉ có yêu thôi!!!
Tiền Giang
Chưa phân loại
Uncategorized