Bán Cho Hết Đi

Tác giả: Hồng Dương

Ta muốn bán những nỗi niềm chất chứa
Bán bi ai, thừa thãi kiếp u sầu
Những nỗi buồn âm ỉ mãi trong sâu,
Bán cay đắng đã lâu trong hoang dạ....

Vung tay chém lụy phiên trôi bao ngả
Nâng chén sầu sao lạ thấy sầu thêm
Bán tiếng lòng thơ thẩn với màn đêm
Ai mua khúc ruột mềm ta cũng bán…

Ta muốn bán tâm hồn mình chai sạn
Bán giấc mơ quá hạn thật ngây ngô,
Bán hồn say bóng ngã nát lõa lồ
Bán e thẹn hư vô tình trong trắng

Ta muốn bán kiếp nhọc nhằn thầm lặng
Bên chợ đời gánh nặng phận đa đoan
Bán con tim dòng máu ứ chạy tràn
Bán cho hết trái ngang đời vướng mắc

Đem đi bán những bẽ bàng ách tắc
Bán giận hờn sánh đặc vị tang thương
Bán hết đi tủi nhục cả chán chường
Chút dư vị tơ vương tình gian dối

Bán cho hết những lầm than tội lỗi
Dạ úa vàng mang mối nặng tình cay
Thôi bán đi tất cả thế gian này
Rao ước nguyện, men say lòng khao khát

Hồn đã chết xác thây ta tan nát
Còn gì đâu bạc ác lắm chi đời
Bao tháng năm ôi sao thật tả tơi
Ơi cát bụi... đâu nơi ta sẽ đến…
Chưa phân loại
Uncategorized