Bài Vịnh Phi Ngựa

Tác giả: Hồng Dương

Phi nước kiệu xốn xăng tiếng hí
Dặm đường dài cung lý chân mây
Em yêu phi ngựa thân đầy
Bến mây cuồn cuộn nước rây rây tình...

Sương ẩm ướt rung rinh tạo nhịp
Đáy sông sâu phi tít cõi mơ
Trắng ngần sầu mối chơ vơ
Ngựa hoang phi mãi bến bờ chứa chan...

Phi nước đại ngút ngàn hương gió
Rừng thu sương phủ khói mơ tràn
Lãng mây chan chứa giang sang
Niềm yêu tung vó dọc ngang cuộc đời !

Trên lưng ngựa mưa rơi ướt khố
Bềnh bồng đưa nhịp vỗ khoan thai
Ngất ngây trong cõi trang đài
Trăng sao trời đất mê hai cung ngàn

Vang tiếng hí sóng tràn qua bến
Đám cỏ mơ nát hết chân mềm
Vi vu gió thổi thật êm
Đại dương lồng lộng ướt nhèm chân phi

Chiều nghiêng bóng thu thi vị thật
Ước ao tình chất ngất bến mơ
Vó cau chùng gối đợi chờ
Ngựa phi tới bến mộng mơ thảng hồn...
Chưa phân loại
Uncategorized