Bài Toán Ngày Xưa 2

Tác giả: Thiên Ân

BÀI TOÁN NGÀY XƯA
Bài toán ngày xưa hóc búa không em?
Suối tóc chảy êm đềm dệt mơ ước
Đáp số rối giò đố ai giải được ?
Những dòng đời triệt buộc đuổi nhau đi

Bài toán ngày xưa đọng lại những gì?
Bảng đen khóc thầm thì chen một góc
Hương phấn bay gieo sầu gương mặt mốc
Bục giảng hờn tuổi ngọc dấu chân xa

Bài toán ngày xưa em đươc điểm ba
Thời áo trắng mới qua nương trang giấy
Thời gian gọi chuỗi lớn khôn từ đấy
Mái trường xưa trông thấy mộng quay về

Bài toán ngày xưa nét chữ vụng về
Anh nhạt nhẽo chọc quê đời run rẩy
Đôi mắt giao nhau bóng chiều thứ bảy
Khép giận hờn áy náy rụng bờ tim

Bài toán ngày xưa lọt chốn lãng quên
Những hồi tưởng gập ghềnh dòng hư ảo
Em ở đâu thương đôi chân chim sáo
Vỗ cánh bay từ dạo tiếng ve sầu

Bài toán ngày xưa gió bụi tan mau
Dốc dĩ vãng bạc đầu liêu xiêu nắng
Nhớ nghe em những con đường áo trắng
Tay rời tay vương vấn số phận người
Đêm 1/4/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized