Bài Toán Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Ân

BÀI TOÁN NGÀY XƯA
Bài toán ngày xưa hóc búa
Đôi ta giải mãi không ra
Nước mắt mùa thu ràn rụa
Ướt trang sách cũ xót xa

Bài toán ngày xưa lắt léo
Mẫu số tơ nhện giăng đầy
Thương em một trời nhõng nhẽo
Nhổ cả bụi cỏ , hàng cây

Bài toán ngày xưa rắc rối
Trăm cơn mê muội ngủ vùi
Vô tư thả mùa tóc rối
Dât dờ một thuở tìm vui

Bài toán ngày xưa gió bụi
Phủ mờ giấc mộng nguyên trinh
Anh chui góc trời thui thủi
Nực cười khoảnh khắc rùng mình

Bài toán ngày xưa trói buộc
Ẩn số cuối cùng bằng không
Tóc trời không ai chải chuốt?
Vai mang canh cánh bão giông

Bài toán ngày xưa dang dở
Khép trang sách mỏng học trò
Sợi dây yêu thương tháo gỡ
Lệ chảy bên bờ tóc tơ
Ngày 17/8/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized