* Bài Thơ Trên Quê Hương *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

BÀI THƠ TRÊN QUÊ HƯƠNG
{ Viết trên bầu trời VN và tại Pháp.}

Quê hương xứ Việt là đây
Bao năm vắng bóng vơi đầy đợi trông
Bay về đất tổ mặn nồng
Dùng câu lục bát mênh mông đượm tình
.
Hiện giờ giữa chốn lung linh
Bầu trời xanh thẳm quê mình đẹp thay
Lần đầu thơ tả hôm này
Trên không mây thắm mà say nhịp vần ...
.
Thật quá đã đằng vân thích thú
Gom chữ vào cố ủ thành thơ
Sài Gòn bên dưới mây mờ
Trên không nhìn xuống ước mơ tới rồi ...
.
Bao năm đã nổi trôi xứ lạ
Giây phút này câu tả vần tình
Cho dòng thơ Việt lung linh
Hoà đồng bạn hữu giữa mình cùng ta...
.
Vui mừng lắm ngọc ngà thi hữu
Đã đón chào quy tụ ngợi ca
Chuyến về cố quốc mặn mà
Cảm ơn các bạn gần xa nhiệt tình...
.
Thời gian hiếm không khinh rẻ bạn
Chẳng gặp nhau như hạn chờ mưa
Mạng phây biết nói sao vừa
Hẹn lần tới nhé ai chưa tận tường...
.
Thời gian đến tuy thương nước Việt
Phải lìa xa tha thiết quay lưng
Thật tâm yêu mến quá chừng
Tình thơ thi hữu nào ngưng tim này...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 01/02/2017 - 15/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized