Bài Thơ Tình Trong Sáng

Tác giả: Lê Đức

Lớp chín em đã biết yêu
Biết hôn anh và biết nói đủ điều
Biết tặng quà và hay nhìn lén
Tay bắt mặt mừng mà như là chẳng quen.
Buổi hẹn hò đầu tiên đẹp không anh
Gió thổi bay bay những cành phượng vĩ
Ngồi bên anh em thủ thỉ
Em nói rằng em thích anh...
Chuyện đôi ta em cứ mơ thật đẹp
Anh là hoàng tử còn em công chúa dễ thương
Một câu chuyện đẹp giữa đời thường
Và hoàng tử đến bên nàng công chúa
Họ trao nhau cành hồng
Như anh đã trao em cành phượng vĩ
Họ đã trao nhau nụ hôn
Nhưng hai ta còn nhỏ nên còn e thẹn
Nhưng để anh viết cho em câu tình vỏn vẹn
Viết hết bài thơ tình trong sáng giữa hai ta.
Chưa phân loại
Uncategorized