Bài Thi Phỏng Vấn

Tác giả: Lê Sáng

Vô tình đọc được đoạn văn viết nói về bài phỏng vấn xin việc trên trang facebook chị Thanhmai Phan rất ý nghĩa. Quang Sáng chuyển sang thể thơ cho mọi người đọc dễ cảm nhận. Yêu thích chia sẻ nhé mọi người !

BÀI THI TÌM VIỆC LÀM
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Có một anh chàng vừa tốt nghiệp thủ khoa
Trình độ chuyên môn được cấp bằng loại giỏi
Anh đủ tự tin nộp hồ sơ theo đuổi
Công việc đàng hoàng ở một vị trí cao.

Anh đã nộp đơn công ty lớn xin vào
Xét tuyển khắt khe các vòng anh trúng cả
Vòng cuối đích thân Giám Đốc ra đánh giá
Phỏng vấn cuối cùng chốt hạ nữa là xong.

Xem lại quá trình từ cấp bậc phổ thông
Đến hết mấy năm trên giảng đường đại học
Thành tích xuất sắc năm nào anh cũng đạt
Xét mặt giấy tờ anh được Giám Đốc khen.

Phỏng vấn anh về khi học có làm thêm ?
Để biết đến anh ! Giám đốc đành phải hỏi
Anh vẫn vô tư xin thưa ông và nói
Tôi chỉ cho mình vào việc học mà thôi.

Vậy là cha anh vất vả để chăm nuôi
Có phải vậy không ? Giám đốc này hỏi tiếp,
Anh kể ông nghe ! Dạ cha em đã chết
Khi mới lọt lòng chưa được gọi tên cha.

Mẹ anh làm gì trong những tháng năm qua
Để lấy cái ăn, lấy tiền anh đóng học ?
Anh vẫn vô tư trả lời thưa Giám Đốc
Mẹ chỉ làm nghề đi giặt áo quần thuê.

Khi rõ mọi điều anh kể Giám Đốc nghe
Ông lại bảo anh xòe bàn tay ông ngó
Bàn tay nâng niu trắng mềm da hồng đỏ
Hỏi đã bao giờ giúp đỡ mẹ anh chưa.

Bản chất thật thà anh vẫn cứ xin thưa
Công việc giặt thuê chẳng bao giờ mẹ bảo
Mẹ nói chỉ mong tôi học hành chu đáo
Ngoan giỏi mẹ mừng, cơm gạo để mẹ lo.

Có một yêu cầu nho nhỏ chẳng phải to
Giám đốc bảo anh tối về anh phải nắm
Rửa sạch bàn tay mẹ anh và cảm nhận
Mai gặp trình bày kết quả lại cho tôi.

Cảm nhận được vào, cơ hội trúng anh vui
Về gặp mẹ anh, vội vàng anh bảo mẹ
Xin nắm bàn tay và rửa cho sạch sẽ
Cảm giác bồi hồi nhưng mẹ vẫn để cho ... !

Bàn tay chai sần những vết sẹo đã khô
Nắm nhẹ anh lau vẫn còn làm mẹ rát
Bàn tay bao năm mẹ quen mùi bột giặt
Bàn tay cho mình được học đến hôm nay.

Khóe mắt lưng tròng giọt lệ ngấn cay cay
Chẳng biết nói sao tỏ bày bao cảm xúc
Lần đó đầu tiên một chàng trai đã khóc
Tự giặt thau đồ, trằn trọc suốt thâu đêm.

Ngày hẹn tương lai nơi đó chẳng thể quên
Trở lại công ty anh tìm người hứa đợi
Vừa thấy được anh Giám Đốc liền vội hỏi
Anh học được gì trong buổi đó hôm qua.

Tôi rửa sạch rồi bàn tay mẹ thay cha
Tôi có hôm nay là nhờ bàn tay đó
Tiền học, tiền ăn bàn tay này mẹ cố
Chịu rát gánh gồng, mẹ khổ gian lao.

Tôi hiểu cuộc đời người mẹ đủ nỗi đau
Nhưng vẫn vui tươi chưa khi nào mẹ nói
Tôi hiểu tình thương như biển trời sông núi
Mẹ sống âm thầm chẳng đợi báo ân.

Anh hiểu hết rồi ! Giám Đốc vỗ vai anh
Tôi cũng chỉ mong tìm đúng người sống tốt
Biết trước biết sau, biết trả ơn người khác
Khi họ giúp mình dù là chỉ lời khuyên.

Xin được chúc mừng anh đã có tên
Trúng tuyển vào trong công ty này anh nhé
Anh có hôm nay là công lao của mẹ
Đổi cả cuộc đời mẹ chỉ để cho anh.

Thơ Quang Sáng. Đêm 14/08/2020
Chưa phân loại
Uncategorized