Tác giả: Tranto
Thoáng chút tình phai cay sống mũi
Ngậm ngùi thương nhớ mảnh hồn xưa
Mộ ai nằm giữa lưng chừng đó
Cỏ biếc giăng đầy nắng xé quạ
Ngày hết, năm qua, Tết tới gần
Bần thần, mới thế đã năm năm
Trăm câu sao kể vơi nỗi nhớ
Vài cánh hồng phai, một chữ tình
Ngày tháng có trôi hồn vẫn thế
Nỗi lòng mãi miết nhớ thương ai
Bờ vai gánh nặng sương chiều - sớm
Chăm mớm đàn con mỗi sáng chiều.
Ngậm ngùi thương nhớ mảnh hồn xưa
Mộ ai nằm giữa lưng chừng đó
Cỏ biếc giăng đầy nắng xé quạ
Ngày hết, năm qua, Tết tới gần
Bần thần, mới thế đã năm năm
Trăm câu sao kể vơi nỗi nhớ
Vài cánh hồng phai, một chữ tình
Ngày tháng có trôi hồn vẫn thế
Nỗi lòng mãi miết nhớ thương ai
Bờ vai gánh nặng sương chiều - sớm
Chăm mớm đàn con mỗi sáng chiều.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Bài Không Tên (Cv)
- Bài Không Tên (Hoa Nắng)
- Bài Không Tên (Lê Cảnh Tiến)
- Bài Không Tên Cuối Cùng (Đời Lạc Xuể)
- Bài Không Tên Cuối Cùng (Thiên Ân)
- Bài Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối (Thiên Ân)
- Bài Không Tên Số 1 (Phạm Nguyễn Như Anh)
- Bài Không Tên Số 10 (Phạm Nguyễn Như Anh)
- Bài Không Tên Số 11 (Phạm Nguyễn Như Anh)
- Bài Không Tên Số 12 (Phạm Nguyễn Như Anh)