Tác giả: Tranto
Thấy rét tôi đem bọc lại mền
Cô em cất rượu ủ thêm men
Mẹ tôi mất sớm em còn nhỏ
Mang cả nỗi sầu theo gió bay
Một hôm cô ấy có giỗ thầy
Cô mời chén rượu vị cay cay
Cha tôi nâng chén vô tư lự
Mặt đỏ lên rồi chếnh choáng say
Cô em cất rượu ủ thêm men
Mẹ tôi mất sớm em còn nhỏ
Mang cả nỗi sầu theo gió bay
Một hôm cô ấy có giỗ thầy
Cô mời chén rượu vị cay cay
Cha tôi nâng chén vô tư lự
Mặt đỏ lên rồi chếnh choáng say
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Bài Không Tên (Cv)
- Bài Không Tên (Hoa Nắng)
- Bài Không Tên (Lê Cảnh Tiến)
- Bài Không Tên Cuối Cùng (Đời Lạc Xuể)
- Bài Không Tên Cuối Cùng (Thiên Ân)
- Bài Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối (Thiên Ân)
- Bài Không Tên Số 1 (Phạm Nguyễn Như Anh)
- Bài Không Tên Số 10 (Phạm Nguyễn Như Anh)
- Bài Không Tên Số 11 (Phạm Nguyễn Như Anh)
- Bài Không Tên Số 12 (Phạm Nguyễn Như Anh)