Bài Khấn Cúng Cô Hồn

Tác giả: Hồng Dương

Lạy trời đất giang sơn xã tắc
Lạy Thần Hoàng địa tạc đắc sông
Thiên sơn âm phủ mênh mông
Xin cho mời hết âm hồn về đây!...

Mời những kẽ thân gầy quốc biến
Mời những người chinh chiến thân vong
Bom rơi đạn lạc hãi hồn
Xe chà điện khảo gông cùm thác oan

Mời những kẽ lâm an tù tội
Mời những người thác núi thác sông
Những người chết ruộng chết đồng
Chết ngày chết tối chết không ai nhÌn

Mời những kẽ tan hình nát dạng
Mời những người án mạng nhục thân
Xin mời những kẻ lỗi lầm
Chết khơi chết cháy chết đâm chết tình

Xin mời kẽ thân hình chưa định
Chưa hề thành định tính gái trai
Những người chết đói chết chài
Chết không nhắm mắt hình hài oan sai

Mời những kẽ học tài thi phận
Hỏng khoa trương tự vận quên thân
Trò non hậu suối tạo tần
Dầm mưa dãi nắng phân vân cơ hàn

Mời những kẽ vô danh hữu vị
Mời những người khổ lụy quan trường
Chết nơi xó chợ lề đường
Âm hồn quanh quẫn vấn vương cõi trần

Mời những kẽ chứa chan phận bạc
Mời những người thất lạc trên non
Những người vô phúc không con
Chết đường chết bệnh không còn khói nhang

Mời những kẽ chết làng chết phố
Mời những người chết khổ chết già
Những người không rõ mẹ cha
Chết không nương tựa chết xa quê nhà

Mời những kẽ la cà chết trẻ
Mời những người có lẽ tham quan
Dâm ô thác loạn lăng loàn
Chết do tranh chấp ái oan kiếp người

Mời những kẽ cả đời thất đức
Sống cơ hàn chết vực sầu bi
Xin mời những kẽ man ri
Mời luôn những kẽ chẳng gì than van...

Mời những vị lầm than cơ cực
Mời những người ân đức độ dày
Xin mời tất cả về đây
Chung vui một chút bữa ngày xả vong

Cô Hồn khắp muôn thôn nẻo chốn
Cõi u mê khốn đốn phương nào
Tranh nhau chia bảy mời vào
Lựa là no đủ non cao mà về

Chắp tay lạy câu thề xin vái
Cầu Cô Hồn trả lại cõi trong
Dương gian an hưởng truy phong
Thiện tai , hương khói một dòng hanh thông....

Thiên linh kiệt một lòng phù hộ
Địa đắc nhân khắp chốn chân tình
Thiên linh linh địa linh linh
Cô Hồn vui vẽ đồng tình ngoại giang...

Trăm lạy ...Trăm lạy....Trăm lạy....
Chưa phân loại
Uncategorized