Ấp Ủ

Tác giả: Thiên Ân

ẤP Ủ
Ta ghé mắt theo ngày em áo trắng
Sân trường câu thơ rụng xuống chân non
Môi cứ ửng hồng ngày ươm tơ nắng
Ơi lòng ta rất hồi hộp ví von!

Mọi so sánh tất nhiên là khập khiễng
Em vốn là hoa tươi mát vườn xuân
Anh lại là cánh bướm vàng điệu luyện
Thơ thẩn đa tình liếc mắt bâng khuâng

Ta thích thú thả tơ hồng lá biếc
Mộng trong veo như dòng suối thượng nguồn
Ta ủ men yêu nào đâu keo kiệt?
Một ngày say thuyền bến lại trào tuôn

Buông thương nhớ ỡm ờ trong kín hỡ
Thuở thơ ngây tóc ve vuốt đường chiều
Ngọn gió trần gian rảnh rang vội chở
Hương ngọc ngà lãng đãng buổi tập yêu

Những vụn vặt ta bắt đầu gom góp
Vào túi thời gian muôn vạn đủ đầy
Ta yêu em cung bậc bao nơm nớp
Ngày mặn nồng len lỏi kẽ bàn tay
Ngày 23/2/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized