Ấp Úng

Tác giả: Thiên Ân

ẤP ÚNG
Ấp a ấp úng lá thư
Năm năm tháng tháng bây chừ là đây
Run run rẩy rẩy vì ai?
Nhút nha nhút nhát hổm rày chưa nguôi

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn buồn vui
Dung dăng dung dẻ với người anh yêu
Lúng ta lúng túng gió chiều
Mơ mơ mộng mộng em nhiều đấy thôi!

Bồi hồi bổi hổi bờ môi
Thương thương nhớ nhớ trọn đời không phai
Lấp la lấp lửng hoài hoài
Mưa mưa nắng nắng mặc ai đi về?

Ngả nghiêng nghiêng ngả tóc thề
Rầu rầu rĩ rĩ não nề làm sao?
Mau mau... chậm chậm... mau mau
Thẫn thờ ,thờ thẫn ngày nào em qua?

Đỏng đa đỏng đảnh dáng hoa
Hổn hà hổn hển ngày ta mê người
Ngày 11/2/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized