Anh Xin Mở Cửa Tâm Hồn

Tác giả: Hồng Dương

Hồn mở cửa cho làn thơ bay bỗng !...
Nỗi niềm chôn khoang trống giữa tâm tư
Tình vẫn nồng xây ước vọng chân như
Như biển sóng xa xưa dâng muối mặn…

Để thuyền chở… tình đi trong thầm lặng
Để ánh trăng lãng mạn mãi muôn đời
Mùa hạ về buông ánh nắng muôn nơi
Tình mở cửa bầu trời xanh tươi thắm...

Vần thơ sẽ bay về nơi xa lắm
Chốn địa đàng thấm đẫm bản tình ca
Cho mắt em sáng tựa ánh trăng ngà
Hồn em đẹp kiêu sa trong tuyệt sắc

Anh mở cửa cho hồn mơ cung bậc
Mùa hạ hồng chứa chất nỗi đam mê
Anh cùng em đi giữa buổi chiều về
Cho trọn vẹn trọn bề tình trong sáng…

Cánh cửa rộng cho tình yêu sán lạn
Phút đọa đày khô hạn sẽ lụy tan
Xin dang tay ôm cả bóng trăng ngàn
Con thuyền nặng chở tràn thơ ta viết...
Chưa phân loại
Uncategorized