Anh Sẽ Nói Yêu Em

Tác giả: Peter Hy Tấn

Anh yêu rồi mà chưa nói đấy thôi
Nhưng chờ đợi đến khi người gặp lại
Khi nắng xuân nở vàng hoa trên rẫy
Lúc ôm người người sẽ thấy tình yêu

Anh thương em nhẹ một thoáng mây chiều
Đời lặng lẽ và diều bay ngược gió
Anh sẽ chờ khi hoàng hôn lần nữa
Nắm tay em rồi sẽ ngỏ lời tình

Anh muốn nâng niu cho trọn đời mình
Bằng yêu mến chẳng mong manh lá cỏ
Nhưng sẽ là ngàn năm tươi máu đỏ
Nuôi sống tình bằng những khối yêu thương.

24.11.2019
Chưa phân loại
Uncategorized