Anh Muốn

Tác giả: Hồng Quân

Nếu có thể Anh xin là con sóng.
Để trọn đời ấp ủ bến bờ Em.
Giữa muôn ngàn tia nắng lạ và quen.
Anh nguyện mãi ru bờ Em tình mộng.

Thấy không Em chiều hôm nay gió lộng.
Sóng hiền hòa lan rộng bến bờ xa.
Cơn gió buồn hờn dỗi lại quay ra.
Bờ biển vắng chỉ còn ta và cát.

Yêu đi Em kẻo nắng chiều bỏng rát.
Ta hòa mình vào bờ cát hư vô.
Mặc triều cường vẫn ầm ĩ đẩy xô.
Ta quyện vào nhau bên bờ tình ái.

Con sóng nào cuốn hồn ta mê mải.
Ta đắm chìm trong hoang hoải ái ân.
Yêu Em nhé kẻo mai mốt tàn xuân.
Làn môi thắm đang ấm nồng dịu ngọt.

Anh muốn nuốt trên môi Em từng giọt.
Vị thơm nồng ..
Mật ngọt ..
Mối tình si !
20/05/2015 Hồng Quân
Chưa phân loại
Uncategorized