Thật Và Ảo (Part 2-

Tác giả: Hồng Quân

Cũng tin nhắn cũng vài lời thủ thỉ.
Mà trông chờ nhắn nhủ suốt canh thâu.
Đối với tôi thật, ảo nghĩa gì đâu.
Bởi trong tim vẫn một bầu máu đỏ.

Câu thơ tình đã nghĩ rằng để ngỏ.
Nửa cuộc đời chợt đỏ thắm yêu thương.
Bóng hình ai mà tôi phải vấn vương.
Chờ mong lắm được chung đường tình ái.

Thật hay ảo có điều chi nan giải.
Mà trong lòng đầy khắc khoải nhớ nhung.
Chút nắng hè sao cứ chạy lung tung.
Làm đêm trắng thổi bùng bao trăn trở.

Vần thơ tình ngỡ muôn đời viết dở.
Nay chợt hồng vì nhịp thở tình yêu.
Bao ngóng trông nơi đó một buổi chiều.
Ta bên nhau thỏa bao điều mong ước.

Nếu có thể xin một lần cho được.
Cuộc đời này ....
Đặt cược ....
Với tình si !
27/05/2015 Hồng Quân
Chưa phân loại
Uncategorized