Tình Anh & Tình Biển

Tác giả: Hồng Quân

Đứng trước biển Anh chỉ là hạt cát.
Sóng vô tình đã thổi dạt hư vô.
Đứng trước Em, Anh thi sĩ ngây ngô.
Gom cái chữ cùng vần thơ khờ dại.

Nhưng Em ơi tình yêu thì vô hại.
Sóng muôn đời mê mải bến bờ xa.
Anh yêu Em tình yêu đó mặn mà.
Cũng như biển ru tình ca vời vợi.

Bờ cát trắng vẫn muôn đời chờ đợi.
Để được cùng với biển phút cuồng say.
Cho quên đi hết tất cả tháng ngày.
Anh và Em đắm say hòa cùng biển.

Vòng tay ai còn ôm ghì âu yếm.
Nụ hôn nồng vẫn hòa quyện môi ai.
Biển trọn đời ôm bờ cát giằng giai.
Rồi khắc ghi trên hình hài bờ đá.

Em thấy đấy biển luôn cuồng say quá.
Như tình Anh ....
Nghiêng ngả ....
Bến bờ Em !
20/05/2015 Hồng Quân
Chưa phân loại
Uncategorized