Ánh Mắt Ngõ Đời

Tác giả: Hồng Dương

Giọt mắt nào xao xuyến
Chạm vào trái tim anh
Như hơi thở ngọt lành
Soi tận từng con tuổi

Gió làm đêm tiếc nuối
Sương toả từng hơi em
Để chín cả môi mềm
Bên thềm trăng du mộng

Lạc chiều nay trống rỗng
Hương cỏ dại say miền
Ta như kẻ thôi miên
Đi vào trong tiềm thức

Phải chăng từ góc ngực
Tiền kiếp bảo như rằng
Qua ngọn gió lang thang
Gặp hồn bên lối nhỏ

Khuya đêm nay trăng tỏ
Sắc và vị hương nồng
Ôi nhớ rồi phải không
Nẻo đời ai đứng đợi...
Chưa phân loại
Uncategorized