Anh Kể Em Nghe

Tác giả: Hồng Dương

Anh muốn kể: em nghe về mẹ
Về chặng đời mau lẹ thời gian…
Cuộc đời cay đắng gian nan
Cho đời mẹ khổ dương gian dặm đời...

Lời hẹn ước tình đời trắng xóa
Vòng khăn tang sớm tỏa trên đầu
Hạnh phúc chẳng được dài lâu
Gian trần cô bóng từ đâu ùa về

Đời mẹ cực vai tê gánh nặng
Mẹ đi về lòng chẳng chao đao
Bóng cao mẹ tựa trên cao
Không còn che bóng lòng hao dạ buồn

Lòng mẹ nhớ ! mẹ buồn mẹ tủi
Tháng ngày trôi như bụi thời gian
Thời gian trôi cứ miên man
Mẹ mừng mẹ khóc khi anh trưởng thành

Gió đã thổi mây xanh sương lạnh
Trăng đã gầy gió cũng hanh hao
Lòng mẹ như cắt như bào
Nuôi con khôn lớn chẳng nao lòng người

Sóng đã nổi sống lười ôm ấp
Sương đã giang sương đập lưng còng
Mẹ ngồi mẹ ngắm dáng con
Cha mày! Giống bố không còn thứ chi!

Đời bạc phết lóng người bạc phết
Đời mẹ nghèo chuộc hết tuổi xuan
Tóc nay xõa trắng muôn phần
Xanh xao vàng vọt ngại ngần lắm thay!

Thương mẹ quá! Giờ đây thương quá
Đoạn trường dài quật ngã tuổi xanh
Anh ngồi anh ngắm mẹ anh
Xin mẹ con khóc: mẹ anh chạnh lòng!...
Chưa phân loại
Uncategorized