Anh Hết Rồi ...

Tác giả: Peter Hy Tấn

Anh hết rồi những niềm nỗi cô đơn
Không khao khát như những lần xưa nữa
Trái tim anh đã một lần rộng cửa
Khi khép rồi mở lại có vì em?

Anh thôi rồi những đau đáu ngày đêm
Hết gào thét trong tim thường cắn xé
Nay thổn thức cho cuộc tình mới mẻ
Cảm xúc riêng chưa chia sẻ mà vơi

Dẫu đôi khi vẫn thoáng nhớ một người
Vì một lẽ tình đầu trôi mà đọng
Nhưng tương lai... Anh chuyển vùng hy vọng
Phía không em, không vướng nặng bụi trần

Mối tình này sẽ liền mạch ngàn năm
Từ thân xác và cả trong tâm khảm
Ánh huy hoàng ngập tâm hồn đẹp lắm
Kể bao nhiêu đong vẫn chẳng đầy tròn

Anh hết rồi những so sánh thiệt hơn
Nay chẳng thiết đến giận hờn, âu yếm,...
Anh chẳng nhớ ngày đầu tiên em đến
Lúc xa rời cũng chẳng đếm thời gian

Từ khi nao anh rẽ lối, buông màn
Nuôi xúc cảm cho nồng nàn duyên mới
Một tình yêu đáng cho anh trông đợi
Trọn kiếp người, vời vợi nghĩa ân sâu.

22.12.2016
Chưa phân loại
Uncategorized