Anh Đâu Biết...

Tác giả: Viễn Du

Nếu một mai anh rời bỏ cuộc đời
Em chẳng khóc như bao người mau nước mắt
Tìm vành khăn sô trái tim mình quấn chặt
Ru hồn vào giấc ngủ...mãi cạnh bên

Có cuộc tình nào được ban tặng cái tên
Nên đoạn cuối chỉ gọi bằng "ly biệt"
Anh sầu đau đâu riêng mình anh biết
Em âm thầm chia sẻ nửa phần hơn

Lấp thật đầy bằng muôn vạn nụ hôn
Vui lên đi hỡi người yêu trong mộng
Mối tình đầu thoáng qua trong phút chốc
Nào ai ngờ dai dứt mãi không nguôi

Đuổi nỗi buồn , tìm hạnh phúc về thôi
Nếm vị ngọt của cuộc tình sau cuối
Chiếc đũa thần nàng tiên đang chờ đợi
Ươm vào đời mầm hạnh phúc màu xanh

Thật dể dàng nhưng lại khó sao anh...?
Một lời yêu nối hai bờ xa vắng
Ai chờ ai giữa khung trời hoa nắng
Làm thinh đi , chừng hối tiếc ... muộn màng ...!

Chỉ một lời , sao mãi cứ hoang mang ...?
Sợi tơ hồng kết đôi tim bền chặt
Anh đâu biết song phương tình đã nặng...
Ai ngại ngần , ai hờn dỗi ngóng trông ...

Mây
Chưa phân loại
Uncategorized