Anh Đã Về Mình Lại Bắt Đầu Yêu

Tác giả: Mai Thúy Hải

Anh đã về rồi sao lại chẳng vào trong
Ngoài hiên mưa phùn rơi , gió rít từng cơn lạnh
Nhìn kìa bàn tay anh đang run lên bần bật
Vào trong đi anh ...em đã đốt lửa rồi .

Đừng nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng ngùng
Em chẳng trách anh hay giận hờn chi cả
Từ lúc anh bước đi ngày em có bộn bề trăm ngả
Nhưng mỗi tối về em vẫn đứng trước cửa chờ anh.

Vẫn cứ đôi mắt nhìn về phía con đường quanh
Xem có bóng hình anh quay về đây lần nữa
Dẫu em có chờ đến khuya tắt ngọn lửa
Vẫn chẳng thấy anh về ngang ô cửa nhìn em .

Giờ anh đã về rồi cuộc sống chúng mình lại ấm êm
Em không giận hờn ...
Em không thù hận ...
Cũng chẳng còn thời gian để mà em ghét
Bởi chúng mình chỉ sống một lần thôi .

Thay vì trách móc !!!
Ta dành trọn yêu thương nhau cho những ngày sau cuối
Nhìn anh cười...
Em cảm thấy lòng mình như nở rộ những bông hoa
Cuộc sống quanh ta ...
Lại bắt đầu từ ngày hôm nay anh nhé ...!!!
Anh Đã Về Mình Lại Bắt Đầu Yêu

7-1-2017
Chưa phân loại
Uncategorized