Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Bây Giờ

Tác giả: Mr.Smile

Anh bây giờ cố tình quên tuổi tác
Em nói rằng em còn trẻ hơn anh
Ai biết được trong mái đầu ánh bạc
Lỗi một phần là tuổi trẻ của em.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Anh Bây Giờ Thật Buồn Bã, Nặng Nề (Mr.Smile)
  • Anh Bây Giờ Đã Khác Với Ngày Xưa (Mai Thuý Hải)
  • Anh Bây Giờ Có Lẽ Đã Khác Với Ngày Xưa (Mai Thúy Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Sông Quê Và Tuổi Thơ
  • Vẫn Hỏi
  • Em Lạc Vào Thế Giới
  • Về Buôn Đôn
  • Áo Hoa
  • Mưa Thu
  • * Lời Kỹ Nữ *
  • Đêm Buồn 38.
  • Đời Không Phải Giấc Mơ
  • Nắng Vàng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
©2026 - CungThuGian.com