Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Bây Giờ Thật Buồn Bã, Nặng Nề

Tác giả: Mr.Smile

Anh bây giờ thật buồn bã, nặng nề
Anh từ bỏ ước mơ và danh vọng
Nhưng với em anh vẫn còn thương ghê
Anh uống rượu, nhìn ra đời trong mộng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Anh Bây Giờ (Mr.Smile)
  • Anh Bây Giờ Đã Khác Với Ngày Xưa (Mai Thuý Hải)
  • Anh Bây Giờ Có Lẽ Đã Khác Với Ngày Xưa (Mai Thúy Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Lòng
  • Gửi Em Nỗi Nhớ ( T/g Nguyễn Khắc Thiện)
  • A---khoan Về Em Hỉ?
  • Ngại Ngần
  • * Một Chuỗi 6/8
  • Trăng Ngày Đông
  • Gửi Tình Vào Đông
  • Lá Rụng Trôi Sông
  • Nếu Có Thể Làm Lại Từ Đầu
  • Về Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
  • Kuesu
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
©2025 - CungThuGian.com