An Ủi

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Tim ơi đừng thổn thức,
Đừng vụn vỡ nghe không!
Hãy bình yên tim nhé
Kẻo người ta xót lòng.

Hồn ơi đừng đau nữa
Hãy mạnh lên đi nào
Người ta mà thấy thế
Sẽ thay mình mà đau!

Tôi ơi đừng tuyệt vọng
Đừng sầu khổ ưu tư
Kẻo người ta biết được
Sẽ khóc thương bây chừ!

Người ta đi - đi nhé!
Nơi này tôi chẳng sao
Người ta đừng ngoảnh lại
Kẻo chân chùn, dạ nao.

Người ta là tất cả
Tất cả của đời tôi
Người ta đi là hết
Tôi trở về đơn côi

Người ta vui lên nhé
Bên người, người ta yêu.
Gió buồn ôi lạnh quá!
Tôi với trời cô liu.
Chưa phân loại
Uncategorized