Ân Tình Áo Trắng

Tác giả: BS.Bạch Liên

Không trách chi anh cũng chẵng hờn
Chỉ nghe hoang vắng chút cô đơn
Không yêu không gian nhưng vẫn nhớ
Để thoáng nghe sầu dâng í thơ

Ngoay ngoắt vui buồn đến ngẩn
Nhớ quá mà sao cứ giả vờ
Chợt vui chợt dỗi rồi trăn trở
Cứ ngở ai về trong giấc mơ?

Thôi nhé! Buồn vui chỉ riêng em
Nhớ chỉ thêm thôi! Những nỗi niềm
Qua nhanh yêu dấu màu áo trắng
Dù chỉ ÂN TÌNH bút mực xanh

Nhưng vẫn đau lòng em hỡi anh!
Bạn bè ÁO TRẮNG cũng tan nhanh
Tình nào xa cách không lưu luyến
Dù chỉ bên nhau, áo học sinh

Thói đời cứ thế họp rồi tan
Khiến cảnh chia ly để ngỡ ngàng
Từ nay thôi nhé ân tình đó
Giử mãi trong lòng không oán than!
Chưa phân loại
Uncategorized