Âm Thầm

Tác giả: Hoàng Nghi

***ÂM THẦM***
song điệp,tứ đối ,nv,td ,st
bài thơ này mình đã đăng vào fb,bây j mình đăng vào đây Hoàng Nghi ,Vương Nghi(fb)

Bóng nguyệt lam vàng bóng nguyệt rơi
Trời sao nhạt úa úa sao trời
Mây đen lại đến mây đen hỡi
Tuyết trắng bay về tuyết trắng ơi
Sóng bạc dâng sầu sầu sóng gợi
Sông xanh ngập nhớ nhớ sông khơi
Tim hồng lặng lẽ tim hồng đợi
Mắt đỏ âm thầm mắt đỏ vơi.
------
***TRẢ NỢ***
SĐ,NV

Thảo mấy dòng thơ thảo mấy vần
Nhân tình đâu hỡi hỡi tình nhân
Trao trao ái ái người không nhận
Gửi gửi yêu yêu bậu chẳng cần
Sớm sớm lòng đau đau mấy bận
Đêm đêm dạ nhói nhói bao lần
Lời thương nhạt nhẽo lời thương giận
Trả nợ tương tư trả nợ nần.
**Mai Hoàng Nghi...Vương Nghi(fb)
Chưa phân loại
Uncategorized