Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Âm Thầm (2)

Tác giả: Thiết Dương

ÂM THẦM

Rèn dăm lỗi bệnh phải đâu thày
Vẫn chỉ âm thầm tự bấy nay
Dáng nhỏ chong đèn năng luyện chữ
Lòng vui thấy bạn giỏi theo ngày
Em niềm nở họa bài thơ mới
Kẻ thiết tha hòa bản nhạc hay
Phổ những cung tình trao bến mộng
Cho người vạn nẻo nối vòng tay.

Thiet Duong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Âm Thầm (Bích Sơn)
  • Âm Thầm (Hoa Nắng)
  • Âm Thầm (Hoàng Nghi)
  • Âm Thầm (Thiết Dương)
  • Âm Thầm (Hàn Mặc Tử)
  • Âm Thầm (Donna Mai Hồng Thu)
  • Âm Thầm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Âm Thầm (Thiên Ân)
  • Âm Thầm (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Âm Thầm (!) (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Vương !
  • Bình Tâm Hay Đổi Tánh
  • Chiếc Bóng Tình Yêu
  • Chú Bò Khôn Ngoan
  • Địa Đầu Xxi
  • Anh Thật Nhớ Em...
  • Tình Tuyệt Vọng
  • Mối Tình Bất Diệt
  • Phía Sông Cầu Mù Mây
  • Bạch Sơn Hành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
©2026 - CungThuGian.com