Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ấm Áp

Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Tôi bưng mặt trong lòng hai bàn tay
Có phải để khóc đâu anh
Tôi bưng mặt để giữ cho ấm áp sự cô đơn
Hai bàn tay che chở
Hai bàn tay nuôi dưỡng
Hai bàn tay ngăn cản
Sự ra đi hờn dỗi của linh hồn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Sách
  • Mây Trắng Thong Dong
  • Đề Thiền Duyệt Thất
  • Quê Hương Tuổi Nhỏ
  • Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai
  • Bướm Bay Vườn Cải Hoa Vàng
Thơ tương tự
  • Ấm Áp (Trinhcamle)
  • Ấm Áp Hội An (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ấm Áp Mùa Xuân (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ấm Áp Ngày Valentine! (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ấm Áp Ngày Xuân (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Lạc Mất
  • Quê Hương Và Nỗi Nhớ
  • Tô Canh Rau Nhúc
  • Trưa Hè
  • Em Lại Làm Thơ
  • Mưa Ngâu !
  • Hà Cối Những Ngày Mưa
  • Ngày Đầu Tiên Đi Học
  • Nhớ Mẹ
  • Gái Quê Lên Thành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vĩnh Hảo
  • Thơ Tình Thế Giới
  • Liên Hương
  • Nguyễn Thanh Ninh
  • Nguyễn Trãi
  • Trường Phi Bảo
  • Mưavàlam
  • Tố Hữu
  • Ngân Nguyễn
  • Sen Hạ
©2025 - CungThuGian.com