A--- Hạ Cuối

Tác giả: Trinhcamle

HẠ CUỐI

Em muốn nói gì với ta
Mà còn múm mím môi hoa e dè
Nói đi khe khẽ ta nghe
Em không nói kịp con ve tranh lời

Ngoài kia cái nắng không mời
Mà đang bị Hạ í ơi gọi về
Học trò tay nắm tỉ tê
Trao nhau cánh phượng ủ ê lòng rầu

Râm ran sao gọi ve sầu
Hạ về sao lại lòng đau đáu lòng
Mỗi người mỗi hướng thương mong
Ngày mai còn lại quay vòng lá bay

Ngày mai nếu ghé qua đây
Vắng tà áo trắng xin mây đừng buồn
Có người ngăn mọng bờ tuôn
Hôm qua tự hỏi cội nguồn từ đâu

Có người nói chẳng hết câu
Có người chẳng biết vì sao ngập ngừng
Hai người loạn nhịp tim rung
Mỗi người một nửa sầu chung mang về.
Chưa phân loại
Uncategorized