A--- Gởi Sầu Lục Bát

Tác giả: Trinhcamle

GỞI SẦU LỤC BÁT

Buồn lo xin giữ riêng mình
Để cho cá lội tự tình vô tư
Còn ai san sẻ bây chừ
Cho tôi khẽ tựa bớt hư hao đời

Nào đâu với vọng phía người
Sợ tiếng bài chòi lạc nhịp buồn tênh
Sợ lòng người vướng nỗi nênh
Tự dưng con sóng bập bênh sông Hoài

Ừ thì đâu dám trách ai
Bởi tôi muốn gánh nhạt phai phận này
Bao lần muốn thoả cơn say
Sức cùng, lực cạn lắt lay một lần

Hồ sâu cá cứ tung tăng
Đừng có lại gần vướng nỗi buồn đau
Miệng cười mà dạ nát nhàu
Gọi câu lục bát gởi sầu thế nhân. ,
Chưa phân loại
Uncategorized