A--- Giận Chi Lắm Thế Người Ơi!

Tác giả: Trinhcamle

GIẬN CHI LẮM THẾ NGƯỜI ƠI !

Chần chừ đứng trước ngã ba
Hỏi ai để biết người qua lối nào ?
Lối nào lá cũng lao xao
Nhưng chỉ một lối cồn cào bước chân

Chọn nhanh đừng có ngại ngần
Kẻo không hai ngã phong vân bóng người
Bây chừ đứng trước chơi vơi
Mới thầm mong được ông trời giúp cho

Đường xa tôi chẳng so đo
Chỉ ngại cúi mặt vòng vo trở về
Dẫu rằng phía trước sơn khê
Tôi theo để hỏi lời thề còn không ?

Còn không ? xin nói thật lòng
Tôi không ép nối tơ hồng đứt dây
Quay về nhắc gió đừng bay
Mây thôi lững thững những ngày bấc giăng

Còn không ? Chẳng nói chẳng rằng
Đưa tay đây tôi dắt nàng về thôi
Giận chi lắm thế người ơi !
Quay lui cho kịp kẻo trời hoàng hôn
Chưa phân loại
Uncategorized