A--- Chiều Nghĩa Trang

Tác giả: Trinhcamle

CHIỀU NGHĨA TRANG

Chiều nghĩa trang nhuộm buồn hoa sim tím
Chợt lạnh lòng theo cơn gió mù sương
Xin quên hết một đời bao kỉ niệm
Bước vào đây biết ngoài ấy vô thường

Ở trong nầy Đông về chung giá lạnh
Mùa Hạ cùng cháy lửa giữa trời hoang
Hương khói chia nhau đâu còn cô quạnh
Chẳng phải tranh địa ngục với thiên đàng

Biết bao giờ ngoài kia thôi xâu xé
Tình con người sao nhẹ tợ khói bay
Ảo tưởng đời trăm ngàn màu tô vẽ
Tham mà chi cuối kiếp chịu tù đày

Tím sim ơi nhẹ buồn trong tĩnh lặng
Buồn ngoài kia hay buồn ở trong này
Cuộc đời đi qua ngọt bùi cay đắng
Ngọt bờ môi nhưng đắng tận hết ngày

Ai rồi cũng sẽ hòa cùng bụi cát
Thì bây giờ gây thù hận mà chi
Đừng để oán hờn ngày thêm chồng chất
Cho lối về thanh thản bước người đi .
Chưa phân loại
Uncategorized