Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Mẹ nói thì bảo mẹ lắm lời
Trong lòng day dứt lắm con ơi
Ngày xưa đời mẹ đâu như thế
Hiện tại các con đổi lệ đời
Dâu rể ngày nay gân cổ cãi
Gái trai thời mẹ dám đâu “xơi”!
Thế thời thay đổi âu đành chịu
Ngậm đắng mà vui, mặc kệ đời!
13 - 10 - 2011*
Trong lòng day dứt lắm con ơi
Ngày xưa đời mẹ đâu như thế
Hiện tại các con đổi lệ đời
Dâu rể ngày nay gân cổ cãi
Gái trai thời mẹ dám đâu “xơi”!
Thế thời thay đổi âu đành chịu
Ngậm đắng mà vui, mặc kệ đời!
13 - 10 - 2011*
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tâm Sự Của Adam Lúc Phát Hiện Eva (Bùi Chí Vinh)
- Tâm Sự Của Búp Bê (Dã Qùy)
- Tâm Sự Của Em (Quách Tỉnh Xuân Trường)
- Tâm Sự Của Hoa (Thơ Của Lá)
- Tâm Sự Của Lòng (Khánh Quỳnh)
- Tâm Sự Của Một Người Tài Xế Có Tâm (Phan Trọng Nghĩa)
- Tâm Sự Của Ngư Ông (Thủy Sinh)
- Tâm Sự Của... (Trúc Quỳnh)
- Tâm Sự Của.......nàng Ca Lẻ. (Dung Nguyên)